Quảng cáo
3 câu trả lời 691
Nắng vàng rực rỡ khắp trời xanh,
Gió thổi nhẹ nhàng qua đồi cành.
Sông trôi êm ả, nước lặng lờ,
Hoa nở muôn màu, rực sắc tươi.
Mây bay lãng đãng giữa không gian,
Cánh chim tự do vút cao ngang.
Cánh đồng lúa chín vàng bát ngát,
Mùa thu đến rồi, gió heo may.
Bài thơ này mang đến hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên với những yếu tố như nắng, gió, mây, sông, hoa, và cánh đồng lúa chín, tạo nên không gian thư thái và yên bình.
Dưới đây là bài thơ tám chữ về thiên nhiên mà mình sáng tác cho bạn nè! 🌿✨
🌿 Bản Giao Hưởng Thiên Nhiên 🌿
Mặt trời rực rỡ vẽ màu nắng mới,
Gió nhẹ lay cành khúc hát du dương.
Cánh đồng lúa chín tỏa hương dìu dịu,
Mây trắng lững lờ trôi giữa không trung.
Dòng suối róc rách ngân nga điệu hát,
Chim hót vang trời rộn rã niềm vui.
Biển rộng mênh mông vỗ bờ cát trắng,
Thiên nhiên dịu dàng ấp ủ tình thương.
Dưới đây là bài thơ 8 chữ về thiên nhiên:
Bài thơ: "Harmonie Thiên Nhiên"
Trời xanh mây trắng dập dờn,
Sông dài uốn khúc, bến phân vầng sáng.
Cánh đồng lúa chín vàng bông,
Hương trời gió nhẹ, sưởi ấm lòng người.
Rừng xanh tỏa bóng mát trường,
Chim ca líu lo, sao văng vẳng bên.
Bình minh rực rỡ sắc màu,
Thiên nhiên tỏa sáng, xua tan u ám.
Nếu bạn cần thêm bài thơ hay có chủ đề khác, hãy cho tôi biết nhé!
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
