Quảng cáo
3 câu trả lời 449
Nắng vàng rực rỡ khắp trời xanh,
Gió thổi nhẹ nhàng qua đồi cành.
Sông trôi êm ả, nước lặng lờ,
Hoa nở muôn màu, rực sắc tươi.
Mây bay lãng đãng giữa không gian,
Cánh chim tự do vút cao ngang.
Cánh đồng lúa chín vàng bát ngát,
Mùa thu đến rồi, gió heo may.
Bài thơ này mang đến hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên với những yếu tố như nắng, gió, mây, sông, hoa, và cánh đồng lúa chín, tạo nên không gian thư thái và yên bình.
🌸 Mẹ Là Tất Cả 🌸
Mẹ là ánh sáng soi đường con bước,
Dẫn lối con đi qua những gian nan.
Tấm lưng gầy gánh bao mùa nắng gió,
Mắt mẹ buồn vì những tháng ngày sang.
Bàn tay mẹ dịu dàng như ngọn gió,
Xoa dịu lòng con mỗi lúc đau buồn.
Mái tóc mẹ dần pha màu sương trắng,
Mà tình thương vẫn đậm nét yêu thương.
Dẫu mai này con đi xa vạn dặm,
Vẫn nhớ về mái ấm mẹ chờ mong.
Mẹ là cả trời yêu thương rộng lớn,
Dõi theo con từng nhịp bước cuộc đời.
Dưới đây là một bài thơ 8 chữ mà bạn có thể tham khảo:
Bài thơ: "Nhớ về quê"
Quê hương xanh mướt cánh đồng
Dòng sông lượn lỡ, tiếng rồng bay xa
Hoa vàng trải ngập lối đi
Tuổi thơ tôi vẫn vương trên từng mặt.
Nhà tranh ấm áp, tình thương
Bữa cơm dẻo thơm, bên bàn có vui
Đêm trăng sáng tựa như mơ
Nhớ về quê cũ, lòng tôi bồi hồi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
252629
-
80077
-
Hỏi từ APP VIETJACK54065
-
48009
-
44764
