Quảng cáo
1 câu trả lời 123
Bài thơ nghị luận về thể thơ thất lục bát
Thất lục bát, thể thơ truyền thống,
Âm điệu du dương, ngọt ngào, êm ái.
Bảy, sáu, bát, hòa quyện, lắng đọng,
Như dòng sông chảy, vần thơ gợi cảm.
Nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán,
Những hình ảnh quê hương, tình đất nước.
Mỗi câu thơ như bức tranh sinh động,
Tâm hồn dân tộc, ghi dấu vào thơ.
Lời thơ nhẹ nhàng, sâu sắc, thâm trầm,
Chạm đến trái tim, khơi gợi nỗi niềm.
Tình yêu, nỗi nhớ, bao điều kỳ diệu,
Thể hiện chân thật, tâm tư của người.
Thơ thất lục bát, từ xưa đã quý,
Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, những bậc thầy.
Họ gửi gắm tâm tư vào từng câu,
Mạch sống văn hóa, nối tiếp muôn đời.
Nhìn lại quá khứ, văn học hôm nay,
Thất lục bát vẫn giữ vị thế riêng.
Giữa dòng đời, âm vang không tắt,
Thơ vẫn sống mãi, vĩnh hằng trong tim.
Thể thơ thất lục bát, di sản quý giá,
Ghi dấu truyền thống, văn hóa dân tộc.
Hãy trân trọng, gìn giữ và phát huy,
Để hồn Việt mãi mãi tỏa sáng, vươn xa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
