Em hãy sáng tác 1 khổ thơ để viết nốt khổ thơ dưới đây
Lá vàng bay bay
Gió thu se lạnh
Trời xanh cao vời
Cỏ úa vàng phải
Mùa thu đến rồi
Lá vàng bay bay
Gió thu se lạnh
Trời xanh cao vời
Cỏ úa vàng phải
Mùa thu đến rồi
Quảng cáo
2 câu trả lời 96
1 năm trước
Lá vàng bay bay
Gió thu se lạnh
Trời xanh cao vời
Cỏ úa vàng phải
Mùa thu đến rồi
**Từng chiếc lá rơi
Khắc khoải nỗi nhớ
Hương mùa xa vắng
Lòng thêm bồi hồi.**
Gió thu se lạnh
Trời xanh cao vời
Cỏ úa vàng phải
Mùa thu đến rồi
**Từng chiếc lá rơi
Khắc khoải nỗi nhớ
Hương mùa xa vắng
Lòng thêm bồi hồi.**
1 năm trước
Mướt lòng dáng cây
Những chiếc lá rơi
Thềm xưa lặng lẽ
Ghi dấu yêu thương
Mùa thu đến rồi.
Những chiếc lá rơi
Thềm xưa lặng lẽ
Ghi dấu yêu thương
Mùa thu đến rồi.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
Gửi báo cáo thành công!
