Phucc Giaa
Hỏi từ APP VIETJACK
Làm một bài thơ 4 chử
Quảng cáo
3 câu trả lời 95
6 tháng trước
Rùa chậm bước đi,
Thỏ vội vàng chạy,
Ngủ quên giữa đường,
Rùa về đích trước.
Thỏ vội vàng chạy,
Ngủ quên giữa đường,
Rùa về đích trước.
6 tháng trước
Mây trôi lững lờ.
Gió nhẹ ven đồi.
Sớm mai thức dậy,
Hồn nhiên đời mới.
Gió nhẹ ven đồi.
Sớm mai thức dậy,
Hồn nhiên đời mới.
6 tháng trước
Đầu ra trước ngõ
Thấp thoáng bóng ai
Chẳng màng ló rõ
Gõ cửa râm rai.
Đêm khuyu đêm vắng
Chẳng mưa chẳng nắng
Ai ai đi vắng
Một mình khăng khăng.
Bỗng xòa ấm áp
Chút khí thân quen
"Có nhà xin đáp"
Lác đác lấm lem.
Đã lâu chưa thấy
Một người thế nay
May thay lòng dạ
Chẳng màng danh vang.
Bạn chẳng thấy ngại
Tôi chẳng thấy lo
Vô tình ngước mắt
Bạn thuở đã đây.
Nhiều năm không gặp
Nhớ mãi nghĩa này
Anh em kết nghĩa
Tụ đoàn đêm nay.
Một người không xa
Một người không lạ
Xuân vừa sang hạ
Tấm lưng thiệt thà.
VTA
fiBONacci
· 6 tháng trước
Mỗi khổ 4 dòng nha em!
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
11 48919
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 47163
-
6 34194
Gửi báo cáo thành công!