Tình yêu ta như biển trời sâu rộng
Dù gian nan, vẫn không màn danh lợi
Mãi bên em, đến muôn kiếp không rời
Quảng cáo
2 câu trả lời 206
Đoạn thơ bạn chia sẻ mang đậm tình cảm và sự gắn bó. Dưới đây là một số ý tưởng để tiếp nối hoặc phát triển thành một bài thơ hoàn chỉnh:
---
Em như ánh trăng soi sáng đêm dài,
Tình yêu ta như biển trời sâu rộng.
Dù gian nan, vẫn không màn danh lợi,
Mãi bên em, đến muôn kiếp không rời.
Như sóng vỗ bên bờ cát trắng xô,
Dẫu bão giông, lòng ta vẫn vững bầu.
Bên em, mọi nỗi buồn tan biến,
Chỉ còn lại tình yêu mãi vẹn nguyên.
Dù cuộc đời có đổi thay từng ngày,
Tình ta vẫn mãi như ánh trăng say.
Hãy nắm tay, ta cùng nhau bước tiếp,
Trên con đường tình yêu không lối về.
---
Hy vọng bạn thích! Nếu cần chỉnh sửa hoặc phát triển thêm, hãy cho tôi biết.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
