Em hãy sáng tác một bài Thơ lục bát có
4 câu
4 câu
Quảng cáo
3 câu trả lời 425
Dưới ánh trăng tròn, đêm thật êm
Gió nhẹ ru cây, sóng đưa đềm
Trong tim ta vang tiếng hát đêm
Tình yêu bất tận, mãi không phai.
Quan Tran
· 2 năm trước
Lục 6 bát 8 dòng mà
Uốn từng nét chữ bàn tay
Dạy từng con toán, tháng ngày dần trôi
Câu thơ lục bát bồi hồi
Giọng cô nồng ấm những lời chứa chan
Dạy từng con toán, tháng ngày dần trôi
Câu thơ lục bát bồi hồi
Giọng cô nồng ấm những lời chứa chan
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên.
Tỏa hương thơm ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn vui say
Thi nhân ghé lại tháng ngày lãng quên.
chúc bạn học tốt
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72204 -
56918
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52145 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49007 -
Hỏi từ APP VIETJACK45605
Gửi báo cáo thành công!
