Quảng cáo
2 câu trả lời 215
Bao mùa thu đi qua
Gói hành trang thêm nặng
Rời mái trường thân yêu
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Mái đầu thầy bạc trắng
Hoà trong nắng thời gian
Những vất vả gian nan
Ơn thầy, sao đếm được?
Mênh mông như biển nước
Cao lớn tựa núi non.
Mùa hè đã đến
Bé được về quê
Thăm ông thăm bà
Thật vui biết bao.
Xóm làng thân thương
Con đường nhỏ bé
Cánh đồng bất tận
Lúa thơm ngọt ngào.
Ôi, đẹp làm sao!
Quê hương của bé
Gắp học chăm ngoan
Mai về dựng xây.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76231 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64014 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57285 -
54349
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42010 -
41893
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41641 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35398
Gửi báo cáo thành công!
