làm bài thơ 5 chữ có vần về đồng lúa chín
Quảng cáo
2 câu trả lời 318
Xa quê dù đã bao năm
Nhưng lòng ta vẫn bâng khuâng nhớ về
Quê hương ta đó làng quê
Cánh đồng lúa tốt, nương chè thật xanh
Những lần tắt nước đêm trăng
Những chiều đập lúa ngoài sân vui đùa
Những ngày làm cỏ lúa mùa
Làng quê êm ả như vừa hội xuân
Đâu đây tiếng hát trong ngần
Đội văn nghệ xã tập sân kho làng
Lời ca tiếng hát dịu dàng
Quê hương ta đã ngày càng đổi thay
Bây giờ nhớ lại ai ơi
Những ngày xưa đó, một thời đã qua.
Nhưng lòng ta vẫn bâng khuâng nhớ về
Quê hương ta đó làng quê
Cánh đồng lúa tốt, nương chè thật xanh
Những lần tắt nước đêm trăng
Những chiều đập lúa ngoài sân vui đùa
Những ngày làm cỏ lúa mùa
Làng quê êm ả như vừa hội xuân
Đâu đây tiếng hát trong ngần
Đội văn nghệ xã tập sân kho làng
Lời ca tiếng hát dịu dàng
Quê hương ta đã ngày càng đổi thay
Bây giờ nhớ lại ai ơi
Những ngày xưa đó, một thời đã qua.
Đồng lúa tốt có đc ko bn?
Gió nhẹ lướt êm qua cánh đồng
Lúa vàng cuồn cuộn một dòng sông
Xác xơ trong gió ngàn vỏ gạo
Gần cuối mùa thu anh biết không
Từ cánh rừng xa có bước nai
Đạp trên thảm lá rụng bao ngày
Đàn chim vỗ cánh tìm về tổ
Theo dấu mặt trời sải cánh bay
Mải ngắm mùa thu em nhớ anh
Sương thu rơi ướt đọng trên cành
Xa nhau bao tháng năm rồi nhỉ
Sao vẫn nghe lòng lạnh vắng tanh
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76620 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64862 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58149 -
56245
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43114 -
42516
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41944 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35702
Gửi báo cáo thành công!
