Kể lại một câu chuyện em đã đọc theo hình thức thơ bốn chữ hoặc năm chữ.không lên gg hay trùng bài nha=))
Quảng cáo
1 câu trả lời 719
Đồi cỏ xanh thênh thang
Bước chân em đi ngang
Gặp chú chim hót mừng
Trên cành cây ca vang
Chim kể về chuyện yêu
Tình đôi ta trọn đời
Hạnh phúc trong giây phút
Tình yêu mãi không phôi
Chú chim hỏi em đó
Tình yêu là gì thế?
Em ngỡ rằng khó trả lời
Nhưng rồi em nói thế:
"Tình yêu là hồn nhiên
Là sắc màu trong lòng
Là niềm tin và hy vọng
Là mãi mãi trong dòng"
Chú chim ngỡ ngàng lắng nghe
Rồi bay đi xa xăm
Để lại trong em một câu chuyện
Về tình yêu mãi không phôi trầm
Tường Vy
· 1 năm trước
Bài này là bài nào ạ
Trần Văn Đức
· 7 tháng trước
Bài này tên gì ạ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53023
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13273 -
9074
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7235 -
6834
-
6405
Gửi báo cáo thành công!
