Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc,suy ngẩm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự việc mà em từng chứng kiến
Quảng cáo
1 câu trả lời 1162
Tôi về thăm mái trường xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây
Pha sương mái tóc cô thầy
Bảng đen phấn trắng… còn đây căn phòng
Con đò neo đậu bến sông
Đưa đàn em nhỏ ấm nồng yêu thương
Bằng lăng tím rụng cuối đường
Phượng buồn nỗi nhớ vấn vương níu hè
Ríu ran chim hót cành me
Cánh diều mơ ước ta về tuổi thơ
Bên trang giáo án từng giờ
Lặng thầm thầy vẫn đưa đò qua sông
Ngoài sân vương sợi nắng hồng
Chuyến đò tri thức mênh mông tình thầy.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77118 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65750 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
59050 -
56864
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
44153 -
43081
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42321 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36092
Gửi báo cáo thành công!
