Sáng tác một bài thơ về ngày 20/11, tối thiểu 4 câu. Giúp mình bài này với gấp
Quảng cáo
1 câu trả lời 323
NGƯỜI ĐI DỆT ƯỚC MƠ
Chiều buông rộn tiếng ve ngân
Bước chân thầy bỗng chậm dần đường xưa
Một đời dệt thảm ước mơ
Để em có một tuổi thơ huy hoàng
Đò đầy gánh ước mơ sang
Đổ về bến hẹn vững vàng thầy trao
Thời gian tựa giấc chiêm bao
Quay đi ngoảnh lại đã vào tuổi ông
Cảm ơn bao ước mơ hồng
Dưỡng nuôi ý chí khó không chịu lùi
Hôm nay vững bước đường đời
Nhờ công thầy đã một đời bón chăm
Gấu Trắng Thân Thiện
· 4 năm trước
Hay lắm bn👍
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76840 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65345 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58700 -
56557
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43559 -
42836
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42117 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35886
Gửi báo cáo thành công!
