Mẹ
Con về thăm mẹ chiều mưa
Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên
Hạt mưa sợi thẳng , sợi xiên,
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời .
Con đi đánh giặc một đời .
Mà không che nổi một nơi mẹ nằm.
Câu 1: Bài thơ gửi đến người đọc thông điệp gì ?
** giúp em với ạ
Con về thăm mẹ chiều mưa
Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên
Hạt mưa sợi thẳng , sợi xiên,
Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời .
Con đi đánh giặc một đời .
Mà không che nổi một nơi mẹ nằm.
Câu 1: Bài thơ gửi đến người đọc thông điệp gì ?
** giúp em với ạ
Quảng cáo
1 câu trả lời 1103
gửi đến người đọc thông điệp là phải biết báo đáp ơn nghĩa của cha mẹ công lao sinh dục nuôi lớn chúng ta
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
88623 -
Hỏi từ APP VIETJACK74072
-
57171
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47732 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41497 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40001 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38087 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32524
Gửi báo cáo thành công!
