Hãy viết 2 đoạn thơ 5 chữ nói về quê hương của mình
Quảng cáo
4 câu trả lời 439
Chiều nay trở về quê cũ
Bên dòng sông thuở ấu thơ
Vẫn luôn đợi người viễn xứ
Ngược xuôi con nước lững lờ
Nắng vàng vào xuân rực rỡ
Len từng khóm trúc hàng cau
Bước chân như còn bỡ ngỡ
Lắc lư theo mấy nhịp cầu
Quê hương chốn thanh bình
Có bầu trời xanh thắm
Nắng tươi vàng óng ánh
Tỏa cánh đồng mênh mông
Lúa xanh mướt mượt mà
Đang trổ thì con gái
Tiếng chim kêu rộn rã
Hòa cùng tiếng gió reo
Chiều nay về quê cũ
Bên dòng sông thủa xưa
Luôn đợi người viễn xứ
Ngược xuôi nước lững lờ
Nắng đầu xuân rực rỡ
Len khóm trúc hàng cau
Bước chân còn bỡ ngỡ
Lắc lư mấy nhịp cầu
Chiều nay về quê cũ
Bên dòng sông thủa xưa
Luôn đợi người viễn xứ
Ngược xuôi nước lững lờ
Nắng đầu xuân rực rỡ
Len khóm trúc hàng cau
Bước chân còn bỡ ngỡ
Lắc lư mấy nhịp cầu
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
8 228960
-
1 64186
-
Hỏi từ APP VIETJACK2 56879
-
Hỏi từ APP VIETJACK11 46681
-
6 43407