ai thông minh làm cho tui thơ song thất lục bát về thất tình coi =)
Quảng cáo
4 câu trả lời 162
Đêm thanh vắng sầu dâng ngút ngát,
Mảnh trăng tàn xé nát tim đau.
Người đi gieo mối u sầu,
Để ta ôm lấy nhịp cầu dở dang.
Gió lạnh thổi miên man khúc nhạc,
Giọt sương buồn nhỏ hạt trên hoa.
Tình xưa nay đã phôi pha,
Bỏ câu hẹn ước phớt qua bên đời.
Mây u ám chơi vơi góc nhớ,
Biết tìm đâu duyên lỡ ngày xưa.
Hồn đau dẫu có xin thưa,
Người đành cất bước đón đưa lối về.
Đêm qua gió lạnh lùa qua cửa,
Thấy bóng mình tơi tả giữa hoàng hôn.
Nhớ thương gửi trọn vào hồn,
Mà người nỡ bước, dỗi hờn làm chi
Đường phên cũ giờ đi ngược lối,
Ghế đá dài mòn mỏi bước chân quen.
Bao nhiêu ước nguyện thề nguyền,
Nay đem gom đốt thành tro bên thềm.
Cho tui đ nha bn
Trong lòng chứa nỗi buồn sâu thẳm
Ngày đêm nhớ anh phải làm sao
Người đi không thèm ngoảnh lại
Lòng em day dứt không thể nào nguôi
Những lời hứa hẹn ngày xưa kia
Giờ đã tan biến đâu mất rồi
Bàn tay ấm áp lìa xa
Trái tim nguội lạnh không thể quay lại
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
253577
-
80743
-
Hỏi từ APP VIETJACK54482
-
48493
-
45191
