mọi người ơi cho em hỏi là còn bài thơ lục bát về cha của thích nhuận hạnh mà dài k
Quảng cáo
2 câu trả lời 131
bạn có thể tìm kiếm toàn bộ bài thơ này trên internet với tiêu đề "Bài thơ Cha của Thích Nhuận Hạnh" để đọc trọn vẹn.
Dưới đây là một đoạn trích trong bài thơ đó để bạn tham khảo:
Mẹ hiền một nắng hai sương
Cha thì một gánh nặng đường gian nan
Mẹ tần tảo sớm chiều hôm
Cha thì sương gió bạc mòn tấm thân
Mẹ hiền lời nói ân cần
Cha thì nghiêm khắc dạy răn nên người
Dưới đây là một đoạn trích trong bài thơ đó để bạn tham khảo:
Mẹ hiền một nắng hai sương
Cha thì một gánh nặng đường gian nan
Mẹ tần tảo sớm chiều hôm
Cha thì sương gió bạc mòn tấm thân
Mẹ hiền lời nói ân cần
Cha thì nghiêm khắc dạy răn nên người
Mẹ hiền một nắng hai sương
Cha thì một gánh nặng đường gian nan
Mẹ tần tảo sớm chiều hôm
Cha thì sương gió bạc mòn tấm thân
Mẹ hiền lời nói ân cần
Cha thì nghiêm khắc dạy răn nên người
Cha thì một gánh nặng đường gian nan
Mẹ tần tảo sớm chiều hôm
Cha thì sương gió bạc mòn tấm thân
Mẹ hiền lời nói ân cần
Cha thì nghiêm khắc dạy răn nên người
보고 싶어요
· 2 tuần trước
cop mà cx khôn
有缘再相见
· 2 tuần trước
khen
Ngọc Hân Lê Thị
· 2 tuần trước
Hay thí
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
16962
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12662 -
9787
-
8470
Gửi báo cáo thành công!
