cho tôi 2 bài thơ một bài 4 chữu một bài 5 chữ gồm có 4 khổ, về chủ đề quê hương
Quảng cáo
2 câu trả lời 166
Bài 1: Quê hương tuổi nhỏ (thơ 4 chữ)
Trưa hè gió nhẹ,
Cánh diều nghiêng bay.
Trâu nằm bên ruộng,
Khói lam chiều say.
Tiếng chim đầu ngõ,
Gọi nắng lung linh.
Sông quê lặng sóng,
Gió thổi hương tình.
Mẹ ngồi vá áo,
Cha buộc bó rơm.
Tuổi thơ chân đất,
Đuổi bắt bên đầm.
Bao năm xa xứ,
Nghe tiếng gà trưa.
Lòng ai thổn thức,
Nhớ quê như xưa.
🌿 Bài 2: Hương đồng gió nội (thơ 5 chữ)
Quê tôi bên bờ cát,
Lúa trổ bông vàng thơm.
Chiều nghiêng vờn khói bếp,
Trẻ cười vang đầu thôn.
Con đò ngang bến nhỏ,
Mẹ gánh hàng ra chợ.
Cha dầm chân dưới đồng,
Cánh cò bay trong gió.
Mỗi khi chiều buông xuống,
Nghe tiếng sáo gọi bầy.
Trăng lên soi vạt lúa,
Mát rượi cả hàng cây.
Dẫu đi xa trăm nẻo,
Lòng vẫn nhớ quê nhà.
Nơi dòng sông tuổi nhỏ,
Đọng mãi một câu ca.
Bài 1: Quê hương tuổi nhỏ (thơ 4 chữ)
Trưa hè gió nhẹ,
Cánh diều nghiêng bay.
Trâu nằm bên ruộng,
Khói lam chiều say.
Tiếng chim đầu ngõ,
Gọi nắng lung linh.
Sông quê lặng sóng,
Gió thổi hương tình.
Mẹ ngồi vá áo,
Cha buộc bó rơm.
Tuổi thơ chân đất,
Đuổi bắt bên đầm.
Bao năm xa xứ,
Nghe tiếng gà trưa.
Lòng ai thổn thức,
Nhớ quê như xưa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
64583 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17309 -
16538
-
10979
-
10834
