Quảng cáo
3 câu trả lời 192
Tuổi thơ bên bà (thơ 5 chữ)
Bếp rơm thơm áo,
Khói vờn tóc bà.
Quạt nan phe phẩy,
Ru cháu ngủ trưa.
Sân gạch nắng rót,
Tiếng chày vang xa.
Bưởi non rụng lá,
Cháu lượm đưa bà.
Đêm nghe trăng rót,
Cau đỏ trước nhà.
Bà kể cổ tích,
Cháu tròn mắt hoa.
Lớn lên đi học,
Nhớ bước chân bà.
Hương trầu vương áo,
Theo suốt đời ta.
Chiều nghiêng bóng nắng
Bà ngồi trước hiên
Tay bà thoăn thoắt
Se sợi bình yên.
Bếp rơm khói tỏa
Bát cháo ngọt lành
Câu ru thầm hát
Ru giấc mộng xanh.
Tuổi thơ êm ả
Chân đất rong chơi
Bà là cổ tích
Theo suốt một đời.
Tuổi thơ bên bà
Bếp chiều khói bay,
Bà ngồi nhặt rau.
Cháu lom khom chạy,
Lấm lem hàng cau.
Tiếng bà kể chuyện,
Ru cháu ngủ ngoan.
Mùi thơm cơm mới,
Ấm cả trời gian.
Gió đưa qua ngõ,
Lá rụng bên thềm.
Tuổi thơ ngủ khẽ
Trong tiếng bà êm...
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77153 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65858 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
59119 -
56919
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
44445 -
43109
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42346 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36110
