Ai làm cho tôi một bài thơ gieo vần chân , vần lưng về tình mẫu tử được không ạ ?
Quảng cáo
2 câu trả lời 261
TÌNH MẸ
Mẹ là ánh sáng ban mai,
Dìu con qua những tháng ngày gian truân.
Tay gầy ôm cả mùa xuân,
Giấc con tròn giấc, mẹ gần chẳng xa.
Đêm khuya gió rít ngoài nhà,
Mẹ ngồi vá áo, lệ nhòa môi run.
Chén cơm mẹ nhường từng bún,
Mong con khôn lớn, thành nhân vẹn tròn.
Mẹ là dòng nước ngọt ngon,
Chảy trong tim trẻ, sưởi hồn sớm hôm.
Dẫu cho đời có lạnh hơn,
Vòng tay của mẹ vẫn ươm nắng vàng.
Mai này con bước muôn phương,
Vẫn mang bóng mẹ, vấn vương theo cùng.
Ơn sinh thành, nghĩa bao dung,
Biển sâu non rộng, chưa cùng mẹ ơi...
📝 Ghi chú về vần:
Vần chân: Cuối mỗi cặp câu lục bát thường có vần cuối cùng cùng âm (gian truân – mùa xuân, chẳng xa – môi run, v.v.).
Vần lưng (trong giới hạn thơ lục bát): vần có thể được lặp lại ở giữa dòng 6 hoặc dòng 8 để tạo sự nhấn nhá, uyển chuyển. Em có thể thấy các từ như "mẹ", "con", "giấc", "vòng tay" được lặp hoặc nhấn mạnh ở giữa câu.
Con khôn lớn, dáng mẹ dần nghiêng.
Mẹ che chở, chở bao buồn phiền,
Bên con mãi, chẳng màn gian lao.
Nuôi con lớn, bao ngày thương yêu.
Bàn tay mẹ ủ ấm bao chiều,
Con vẫn nhớ, chẳng thể nào quên.
Con về bên, dim những nhớ thương.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
64441 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17298 -
16515
-
10973
-
10821
