Quảng cáo
3 câu trả lời 406
Thơ bốn chữ – chủ đề cơn mưa mùa hạ
Mưa rơi lộp bộp,
Lá biếc rung rinh.
Trời xanh mờ tối,
Sông hát lặng thinh.
Thơ năm chữ – chủ đề ánh trăng
Trăng lên đầu ngọn tre,
Ánh vàng soi lối nhỏ.
Em ngồi nghe gió hát,
Lòng nhẹ như mây ve.
Ánh trăng quê em
Trăng vàng treo đầu núi,
Soi sáng cánh đồng xanh.
Gió ru đêm yên tĩnh,
Nghe tiếng dế quanh quanh.
Trăng như người bạn cũ,
Chẳng nói vẫn ngọt lành.
Tuổi thơ em lớn dậy
Cùng ánh trăng trong lành.
: Gần gũi, yêu thiên nhiên, gắn bó với tuổi thơ.
Cơn mưa mùa hạ
Trời xanh bỗng tối,
Gió nổi ào ào,
Mưa rơi xào xạc,
Ướt cả cành cao.
Hạt mưa mát lạnh,
Lá cỏ reo vui,
Đất trời tươi mới,
Nắng lại vàng tươi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76620 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64862 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58149 -
56245
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43114 -
42516
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41944 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35702
