Quảng cáo
4 câu trả lời 124
tác:
**Nắng chiều**
Nắng chiều rơi nhẹ,
Cánh diều bay xa.
Gió thổi êm đềm,
Hồ nước lăn tăn.
Mây trôi lững lờ,
Bình yên cuộc sống.
Dưới đây là bài thơ 4-5 chữ mà mình sáng tác:
**Nắng chiều**
Nắng chiều rơi nhẹ,
Cánh diều bay xa.
Gió thổi êm đềm,
Hồ nước lăn tăn.
Mây trôi lững lờ,
Bình yên cuộc sống.
Hy vọng bạn thích bài thơ này! Nếu bạn muốn thử viết một bài thơ khác, hãy cho mình biết nhé!
Hành lang im ắng
Trong màn đêm đen
Bỗng nay bừng sáng
Xua tan màn đêm
Chim chóc líu lo
"Chào một ngày mới
Chào buổi thứ hai
Chào buổi chào cờ..."
Em cười trong nắng
Trong ánh ban mai
Xách cặp xinh xắn
Vui bước đến trường
Quàng đỏ rực rỡ
Bay trong làn gió
Áo trắng quần tây
Miệng nở nụ cười
Đến đây tịt ròi nha thong cẻm
( thơ dở vì đây tự tay làm T^T )
nhớ thả tim và 5 sao nha
love U
Mùa xuân đã đến vui đùa cùng nha
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
