Chuc Nguyen
Hỏi từ APP VIETJACK
viết bài thơ 5 chữ dài nhất
Quảng cáo
3 câu trả lời 79
7 tháng trước
Bâu trời rực lừa,
Chạy nhanh từng bước.
Sát cánh bên nhau.
Đạn bay vù vù;
Kẻ thù rình rập.
+
Tinh thần dũng cảm
223
Chiến thắng vinh quang
Huyên thoại sáng ng 61
Chạy nhanh từng bước.
Sát cánh bên nhau.
Đạn bay vù vù;
Kẻ thù rình rập.
+
Tinh thần dũng cảm
223
Chiến thắng vinh quang
Huyên thoại sáng ng 61
7 tháng trước
Hình như lúc anh đến
Cơn mưa lùi thật xa
Sóng biển cũng nở hoa
Nương vỗ bờ êm ả
Màu nắng thương đến lạ
Về ve vuốt tóc mềm
Hương cau ngát bên thềm
Gọi trầu xanh non lá
Màu vôi nồng trắng xoá
Quyến rũ trầu em têm
Màu mắt anh thật êm
Nhìn trộm em lưu luyến
Hình như lúc anh đến
Em dạng rỡ nụ cười
Đôi má hồng nựng đỏ
Ngỡ ngàng lẫn...bâng khuâng
Tình yêu níu bước chân
Lời yêu trao mac mác
Màu mắt em dào dạt
Soi vào đôi mắt anh
Nước biển xanh mãi xanh
Ta yêu nhau mãi thế
Dẫu cho đời dâu bể
Thì ta vẫn yêu nhau
Yêu...cho nắng...bạc màu
Mưa..ngâu vắt kiệt nước
Nước dưới sông chảy ngược
Mãi mãi còn tình ta !
7 tháng trước
hhhhhhhhhhh
minh bùi
· 7 tháng trước
Hình như lúc anh đến Cơn mưa lùi thật xa Sóng biển cũng nở hoa Nương vỗ bờ êm ả Màu nắng thương đến lạ Về ve vuốt tóc mềm Hương cau ngát bên thềm Gọi trầu xanh non lá Màu vôi nồng trắng xoá Quyến rũ trầu em têm Màu mắt anh thật êm Nhìn trộm em lưu luyến Hình như lúc anh đến Em dạng rỡ nụ cười Đôi má hồng nựng đỏ Ngỡ ngàng lẫn...bâng khuâng Tình yêu níu bước chân Lời yêu trao mac mác Màu mắt em dào dạt Soi vào đôi mắt anh Nước biển xanh mãi xanh Ta yêu nhau mãi thế Dẫu cho đời dâu bể Thì ta vẫn yêu nhau Yêu...cho nắng...bạc màu Mưa..ngâu vắt kiệt nước Nước dưới sông chảy ngược Mãi mãi còn tình ta !
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
51559
-
Hỏi từ APP VIETJACK48688
-
37467
Gửi báo cáo thành công!