Quảng cáo
1 câu trả lời 103
1 năm trước
### Bài Thơ Về Bố
Bố là cội nguồn ấm áp,
Là ánh nắng trong cuộc đời.
Mỗi ngày con lại khắc ghi,
Những lời cha dạy, ân tình.
Lưng còng dưới nắng mưa rát,
Lặng lẽ hi sinh, chẳng một lời.
Giọt mồ hôi ướt áo bạc,
Là tình thương dạt dào nơi.
Mỗi đêm thao thức canh chừng,
Bố ngồi bên cửa, mắt thao láo.
Con biết rằng tình cha bền vững,
Giữ con vững bước, vượt mọi bão.
Ngọn đèn khuya sáng rực rỡ,
Là bài thơ cha viết cho đời.
Dẫu đường xa, dẫu muôn lối,
Bố là bến đỗ, là nguồn vui.
Bố ơi, con mãi tri ân,
Tình cha sâu thẳm, chẳng phai mờ.
Dù đời có nhiều bon chen,
Bố là ngọn gió, làm con vững bờ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
Gửi báo cáo thành công!
