Quảng cáo
1 câu trả lời 228
Bài thơ "Cảm hoài" của Đặng Dung là một tác phẩm nổi tiếng trong văn học trung đại Việt Nam. Bài thơ này thể hiện nỗi niềm đau xót, tâm sự về tình cảnh đất nước và chí khí của người anh hùng trong thời kỳ loạn lạc. Dưới đây là nội dung bài thơ:
---
**Cảm hoài**
(Tác giả: Đặng Dung)
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.
---
**Dịch nghĩa:**
Việc đời cứ dằng dặc mãi biết lấy chi mà lo tuổi già,
Trời đất thì vô cùng mà nỗi căm hờn này thấm cả vào lời ca.
Gặp thời, kẻ câu cá, người buôn lươn dễ làm nên sự nghiệp,
Hết vận rồi, người anh hùng chỉ nuốt hận nhiều.
Giúp chúa có lòng xoay cả trục đất,
Rửa binh đao nhưng không có cách làm cho sông Ngân hà dời đi.
Thù nước chưa báo mà đầu đã bạc,
Mấy phen mài gươm dưới ánh trăng.
---
**Dịch thơ:**
Việc đời man mác tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Gặp gỡ vận may người buổi trước,
Anh hùng thấm thoắt cuộc trần ai.
Giúp chúa lòng son còn thổn thức,
Muôn dặm non sông rửa kiếm mài.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao tay.
---
Bài thơ thể hiện nỗi đau buồn, bất lực của Đặng Dung trước thời cuộc và cũng là tiếng lòng của một vị anh hùng tận tâm với đất nước.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
94529 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
56939 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
44282 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
43578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39449 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36275 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34332 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31801 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
28950 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26348
