Quảng cáo
1 câu trả lời 785
Giữa nẻo đường hoa trắng
Người đẽo cày nghèo buồn
Dặm đường xa vất vả
Cánh đồng xanh mênh mông
Gió lay lắt bên đồng
Nắng vàng rọi trên vai
Cánh cò bay quanh quẩn
Nước mắt cay đầy môi
Nhưng lòng chàng kiên cường
Chịu khó làm nghề này
Muôn năm cày ruộng cỏ
Cất lên từ lòng đất
Trưa hè nóng bức bỏng
Chiều mưa ướt áo mồ hôi
Nhưng chàng vẫn miệt mài
Vun xới đất màu mỡ
Đời không vinh hoa lộng lẫy
Chỉ có cày đồng giữa đường
Nhưng tâm hồn chàng thanh thản
Khi được sống với đất đường.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
Gửi báo cáo thành công!
