viết một đoạn văn trình bày cảm xúc suy nghĩ về bài thơ " Sa Bẫy "
Bé Mây rủ mèo con
đánh bẫy bầy chuột nhắt
mồi thơm cá nướng ngon
lửng lơ trong cạn sắt
lũ chuột tham ngốc quá
chẳng nhịn thêm được đâu!
bé Mây cười tít mắt
mèo gật gù rung râu
đêm ấy Mây nằm ngủ
mơ đầy lòngchuột sa
cùng mèo con đem sử
chúng khóc rằng xin tha
sáng mai vùng xuống bếp
bẫy xập từ bao giờ
chuột không cá cũng hết
giữa lồng mèo nằm mơ
Nguyễn Hoàng Sơn
Quảng cáo
1 câu trả lời 1382
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
17361
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13044 -
10174
-
8791
Gửi báo cáo thành công!
