Nêu ít nhất một nét độc đáo của bài thơ Con là... qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh. Câu thơ:
Con là nỗi buồn của cha
Dù to bằng trời
Cũng sẽ được lắp đầy
Con là niềm vui của cha
Dù nhỏ bằng hạt vừng
Aưn mãi không bao giờ hết
Con là sợi dây hạnh phúc
Mảnh hơn sợi tóc
Buộc cuộc đời cha vào với mẹ.
(Trích Con là... SGK - Cân trời sáng tạo, Ngữ Văn 6 - tập 2)
Quảng cáo
0 câu trả lời 1259
Trả lời
Diệu Hằng đang đợi giúp đỡ của bạn. Viết câu trả lời
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
12695
Gửi báo cáo thành công!
