Mẹ là biển cả thêm thang
Cha là ngọn núi ca sang giữa đời
Cho con cuộc sống tuyệt vời
Với bao no ấm từ thời ấu thơ
Mẹ hiền dịu những giấc mơ
Cho con chắp cánh vào tương lai
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
Sớm hơn vất vả hao gầy lao tâm
Đoạn thơ viết theo thể thơ gì?
Cha là ngọn núi ca sang giữa đời
Cho con cuộc sống tuyệt vời
Với bao no ấm từ thời ấu thơ
Mẹ hiền dịu những giấc mơ
Cho con chắp cánh vào tương lai
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
Sớm hơn vất vả hao gầy lao tâm
Đoạn thơ viết theo thể thơ gì?
Quảng cáo
2 câu trả lời 467
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76696 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65057 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58328 -
56365
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43263 -
42639
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42003 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35761
Gửi báo cáo thành công!
