Mở đầu bài thơ của mình, có một nhà thơ viết:
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
và ở cuối bài, nhà thơ bày tỏ nguyện ước: “Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
Quảng cáo
4 câu trả lời 830
Trong khổ thơ đầu tiên của bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Vi
3 năm trước
Trong khổ thơ đầu tiên của bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Vi
3 năm trước
Trong khổ thơ đầu tiên của bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Vi
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
Gửi báo cáo thành công!