Nhận xét bài thơ mình tự làm khi làm Viết bài thơ lớp 7 á cs gieo vần cgi á
Thơ 1:
Ôi quê hương tôi ơi
Có nơi nào xanh biếc
Có nơi nào yên bình
Có nơi nào tuổi thơ.
Quê tôi rộng mênh mông
Những hàng cây xanh mát
Con đường quê quen thuộc
Những đứa trẻ tung tăng.
Ôi quê hương tôi ơi
Cây lúa vừa mới chín
Thơm ngát mùi sữa thơm
Vừa vào mùa bội thu.
Ôi quê hương tôi ơi
Mây xanh rất yên bình
Gió bay qua thanh thoảng
Trẻ con đùa trên cỏ
Một bầu trời tuổi thơ.
Ôi quê hương tôi ơi
Những con người hiền hoà
Chăm chỉ và tốt bụng
Vui vẻ dù mệt mỏi
Chăm chỉ vì tương lai
Ôi quê hương tôi ơi.
Thơ 2:
Hỡi gió, gió ơi
Hãy đưa ta đến
Vùng đất kì diệu
Để được yên bình
Nơi nào hạnh phúc?
Yên bình nơi đây
Kì diệu cảnh sắc
Bầu trời mênh mông
Vì sao sáng rọi
Mây hồng bay bổng.
Nằm trên bãi cỏ
Hồn bay nhẹ nhàng
Nhìn lên bầu trời
Con chim bay cao
Tương lai bay xa.
Đêm nay sao sáng
Mặt trăng to tròn
Trăng sáng giữa đêm
Hoà vào ngôi sao
Tương lai sáng rọi
Hoà vào mặt trăng
Cuộc đời bao la.
Quảng cáo
5 câu trả lời 206
cũng hay
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
67181 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17570 -
17049
-
11184
-
11030
