Kể lại 1 câu chuyện theo hình thức thơ 5 chữ hoặc 4 chữ.
Quảng cáo
6 câu trả lời 188
Thơ 4 chữ: Chuyện của bà
Bà kể em nghe
Chuyện con ếch nọ
Da thì nhăn nhó
Tính lại kiêu căng
Bơi lội tung tăng
Ở trong giếng hẹp
Bên con nháy nhép
Và chú cua đồng
Ếch xưng là ông
Các loài đều sợ.
Dưới đây là một câu chuyện ngắn được viết theo thể thơ 5 chữ:
Câu chuyện về hoa
Hoa nở giữa trời xanh,
Gió đưa hương ngát lành.
Bướm bay lượn khắp nơi,
Tình yêu trong nắng mới.
Câu chuyện về biển
Biển xanh sóng vỗ về,
Cát trắng trải dài ghềnh.
Người đi tìm ước mơ,
Tình yêu mãi không phai.
Hy vọng bạn thích những câu chuyện này!
Gửi bạn một câu chuyện nhỏ về tình bạn và lòng dũng cảm, được kể theo thể thơ 5 chữ (ngũ ngôn):
Chú Thỏ Và Cánh Rừng
Trong khu rừng xanh ngát
Có chú Thỏ trắng xinh
Đang tung tăng một mình
Dưới nắng vàng bát ngát.
Bỗng một con Cáo ác
Nấp sau bụi rậm già
Nhảy vọt ra thật xa
Định vồ lấy Thỏ nhỏ.
Thỏ nhanh chân chạy trốn
Băng qua suối, qua đồi
Lòng lo sợ không thôi
Cáo vẫn đuổi sát gót.
Chợt thấy một hang đá
Thỏ lẩn trốn vào trong
Cáo đứng ngoài ngóng trông
Không thể nào chui lọt.
Thỏ nhìn ra cửa hang
Thấy bác Gấu đi tới
Tiếng gầm vang vợi vợi
Đuổi kẻ ác đi xa.
Cáo hoảng hồn chạy mất
Rừng xanh lại yên bình
Thỏ mỉm cười lung linh
Cảm ơn người cứu giúp.
Từ đó trong rừng sâu
Thỏ không còn sợ hãi
Cùng bạn bè ở lại
Sống vui vẻ dài lâu.
Cấu trúc bài thơ:
Thể thơ: 5 chữ (Ngũ ngôn).
Nhịp: 2/3 hoặc 3/2 linh hoạt để tạo sự dồn dập trong đoạn chạy trốn và êm đềm ở đoạn kết.
Gieo vần: Vần chân (ngát - bát, ác - xa, trốn - gót - lọt...).
Thơ 5 chữ: Em nghĩ về Trái Đất
Em vươn vai đứng dậy
Trái Đất đã xanh rồi
Giữa biêng biếc mây trời
Tiếng chim vui ngọt quá
Quàng khăn xanh biển cả
Khoác áo thơm hương rừng
Trái Đất mang trên lưng
Những đứa con của đất
Tuy màu da có khác
Nhưng vẫn chung nụ cười
Như biển cả không vơi
Một màu xanh thăm thẳm
Như ban mai nắng ấm
Lung linh bờ thảo nguyên
Hãy giữ được bình yên
Cho hoa thơm thơm mãi
Em vươn vai đứng dậy
Mong Trái Đất hoà bình
Đừng bao giờ chiến tranh
Mà đau hòn máu đỏ
Cho năm châu hội ngộ
Trong tình thương loài người
Và cho khắp mọi nơi
Là nhà bồ câu trắng.
( Nguyễn Lãm Thắng )
Thơ 4 chữ: Quạt cho bà ngủ
Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa!
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ.
Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.
Căn nhà đã vắng
Cốc chén nằm im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé!
Hoa cam hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.
( Thạnh Quỳ )
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77073 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65652 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58965 -
56812
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43946 -
43033
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42294 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36068
