Quảng cáo
3 câu trả lời 204
🌳 1. Bài thơ bốn chữ – “Sáng mùa thu”
Gió thu nhè nhẹ,
Lá rụng bên thềm.
Chim ca ríu rít,
Trời xanh dịu êm.
Em tung quả bóng,
Tiếng cười vang xa.
Mùa thu rực rỡ,
Đến trong lòng ta. 🍁
→ Bài thơ có nhịp 2/2, gieo vần “a” và “êm”, miêu tả cảnh thu trong sáng, vui tươi
🌺 2. Bài thơ năm chữ – “Mẹ”
Mẹ là dòng suối mát,
Tưới mát những ngày con.
Mẹ là vầng trăng tròn,
Soi bước con khôn lớn.
Bàn tay mẹ chăm sóc,
Giấc ngủ con bình yên.
Mẹ là hoa dịu hiền,
Hương thơm theo con mãi. 💖
→ Vần “on” ở dòng 2 – 4 – 6, nhịp 2/3, thể hiện tình mẹ ấm áp, hiền từ.
Đây nha!
Mùa thu về thật khẽ
Gió mơn man hàng cây
Trời cao xanh biêng biếc
Nắng vàng nhẹ trên tay.
Đồng lúa vừa chín tới
Thơm ngát cả trời quê
Em theo bà ra ruộng
Nghe lúa kể say mê.
Chiều về chim bay gọi
Trên bầu trời trong veo
Em yêu sao mùa thu
Êm đềm và thân yêu.
Bài thơ bốn chữ
Tựa đề: Mùa thu về
Lá rơi trước ngõ
Gió nhẹ bay qua
Trời cao trong vắt
Nắng trải hiên nhà
Ve không còn hát
Sân vắng tiếng vui
Em tung tăng bước
Thu đến bên rồi
Bài thơ năm chữ
Tựa đề: Bạn và em
Bạn là hoa cúc trắng
Em là cánh bướm vàng
Cùng chơi trên thảm cỏ
Giữa trời thu mênh mang
Bạn cười vang như gió
Em hát khúc xuân xanh
Tuổi thơ như cổ tích
Theo mãi suốt trời hanh
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57798 -
55875
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42779 -
42300
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41853 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35614
