Tập làm một bài thơ 4 năm 5chữ
Quảng cáo
3 câu trả lời 116
Chủ đề: Biển quê em
Biển xanh màu áo mẹ,
Sóng hát khúc ru êm,
Gió đưa hương muối mặn,
Thuyền nhỏ ngủ trong đêm.
Chủ đề: Buổi sáng đến trường
Trên đường hoa nở sớm,
Chim hót giữa trời cao,
Cặp sách em đong nắng,
Tiếng cười vang xôn xao.
Chủ đề: Trăng quê
Trăng tròn treo trước ngõ,
Ánh bạc rải khắp sân,
Trẻ con chơi trốn bóng,
Cười vang cả trời xuân.
Biển xanh màu áo mẹ,
Sóng hát khúc ru êm,
Gió đưa hương muối mặn,
Thuyền nhỏ ngủ trong đêm.
Chủ đề: Buổi sáng đến trường
Trên đường hoa nở sớm,
Chim hót giữa trời cao,
Cặp sách em đong nắng,
Tiếng cười vang xôn xao.
Chủ đề: Trăng quê
Trăng tròn treo trước ngõ,
Ánh bạc rải khắp sân,
Trẻ con chơi trốn bóng,
Cười vang cả trời xuân.
Dưới đây là một bài thơ 4 dòng, mỗi dòng 5 chữ, do mình sáng tác – đơn giản, gần gũi và phù hợp với học sinh tiểu học hoặc THCS:
Chiều quê
Gió về trên cánh đồng,
Lúa nghiêng đầu thì thầm.
Chim bay ngang nhịp sóng,
Chiều quê nhẹ như tơ.
Nếu bạn muốn bài thơ theo chủ đề khác như: mùa thu, tình bạn, trường lớp, mẹ, ước mơ... thì cứ nói, mình sẽ sáng tác theo ý bạn!
❤️Ly❤️k9❤️
· 6 tháng trước
:))
Trần Hà
· 6 tháng trước
Chiều thu nhẹ gió Lá rơi bên hiên vắng, Gió thoảng qua lặng thinh. Mây trôi về cuối trời, Nắng vàng hong tóc mềm.
༺⁽༒⁾༻ 𝓢𝓾𝓷༒𝓻𝓲𝓼𝓮
· 6 tháng trước
=]
Chiều quê
Gió về trên cánh đồng,
Lúa nghiêng đầu thì thầm.
Chim bay ngang nhịp sóng,
Chiều quê nhẹ như tơ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57798 -
55875
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42779 -
42300
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41853 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35614
Gửi báo cáo thành công!
