Hãy viết 1 bài thơ 4 hoặc 5 chữ về quê hương
Quảng cáo
3 câu trả lời 271
Nhớ về quê xưa
Ánh trăng vàng huyền bí
In bóng cây cầu tre
Chiều tà nghe tiếng gió
Khẽ thổi bên bờ đê.
Hàng cau mẹ đứng ngóng
Nắng trải rớt bờ vai
Tuổi thơ con ngây dại
Vui đùa cùng gió bay.
Nay lớn khôn xa xứ
Vọng mãi khúc dân ca
Tim thắt bao kỉ niệm
Của một thời đã qua.
Ánh trăng vàng huyền bí
In bóng cây cầu tre
Chiều tà nghe tiếng gió
Khẽ thổi bên bờ đê.
Hàng cau mẹ đứng ngóng
Nắng trải rớt bờ vai
Tuổi thơ con ngây dại
Vui đùa cùng gió bay.
Nay lớn khôn xa xứ
Vọng mãi khúc dân ca
Tim thắt bao kỉ niệm
Của một thời đã qua.
Ai về cù lao
Biển xanh tươi thắm
Cỏ cây xanh mượt
Dịu dàng thân quen
Đẹp lắm quê ta
Em ơi hãy đến
Góc phố nhỏ nhoi
Hoàng hôn đẹp lắm
In sâu ký ức
Không thể nào mất
Là tình quê hương
Mãi nhớ xa xăm
Năm nào còn giặc
Ong đến từng bầy
Phải chăng như tiếng
Quân thù hét la
Rồi sau mỗi trận
Sang bằng chiến địa
Tiêu diệt cả đàn
Un trong máu lửa
Vùng quê anh dũng
Xưa nay vẫn thế.
Dưới đây là bài thơ 4 chữ về quê hương bạn nhé:
Quê hương yêu dấu
Cánh đồng xanh mát,
Sông núi thăm thẳm,
Tiếng ve gọi hè,
Nhớ mãi không quên.
Nếu bạn muốn thơ 5 chữ hoặc theo phong cách khác, mình làm tiếp nha!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57798 -
55875
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42779 -
42300
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41853 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35614
Gửi báo cáo thành công!
