Viết: Tập làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
Quảng cáo
4 câu trả lời 157
Sóng vỗ bờ cát trắng,
Biển xanh thẳm một màu.
Hải âu bay về đậu,
Chiếc thuyền nhỏ ra khơi.
Biển xanh thẳm một màu.
Hải âu bay về đậu,
Chiếc thuyền nhỏ ra khơi.
Em yêu màu đỏ
Như máu con tim
Lá cờ tổ quốc
Khăn quàng đội viên
Em yêu màu xanh
Đồng bằng, rừng núi
Biển đầy cá tôm
Bầu trời cao vợi
Em yêu màu vàng
Lúa đồng chín rộ
Hoa cúc mùa thu
Nắng trời rực rỡ
Em yêu màu đỏ
Như máu con tim
Lá cờ tổ quốc
Khăn quàng đội viên
Em yêu màu xanh
Đồng bằng, rừng núi
Biển đầy cá tôm
Bầu trời cao vợi
Em yêu màu vàng
Lúa đồng chín rộ
Hoa cúc mùa thu
Nắng trời rực rỡ
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát măc dầu tay em kẻ nặng
Mà em đã được giữ tấm lòng son
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát măc dầu tay em kẻ nặng
Mà em đã được giữ tấm lòng son
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76502 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64578 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57798 -
55875
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42779 -
42300
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41853 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35614
Gửi báo cáo thành công!
