Hãy sáng tác 1 bài thơ bốn chữ và 1 bài thơ năm chữ, có gieo vần lưng và vần chân, không được sao chép hay sưu tầm từ các tác giả (mỗi bài 12 câu).
Quảng cáo
4 câu trả lời 492
- Bài thơ bốn chữ (12 câu): Thể thơ bốn chữ, gieo vần lưng và vần chân
Chiều trên phố nhỏ
Gió bay nhẹ mái,
lá rụng ven sông.
Chim bay lẻ bóng,
khói tím bên đồng.
Nắng buông cuối ngõ,
mắt buốt hoàng hôn.
Tiếng ai khẽ gọi,
thoáng giữa mùi ngô.
Thềm xưa nghiêng nắng,
bóng đổ bên hồ.
Lòng ai bỗng lặng,
giữa chốn hư vô.
=> Ghi chú:
Vần lưng (mái–bóng, ngõ–gọi, nắng–lặng...)
Vần chân (sông–đồng, hôn–ngô, hồ–vô...)
- Bài thơ năm chữ (12 câu): Thể thơ năm chữ, gieo vần lưng và vần chân
Đêm thu tỉnh lặng
Gió qua thềm rất nhẹ,
lòng nhớ ai xa xôi.
Trăng rơi bên khóm cúc,
lặng lẽ một bầu trời.
Tiếng thời gian mỏng mảnh,
len vào những khoảng trôi.
Lá nghiêng như thở khẽ,
rì rào tựa tiếng cười.
Em còn nghe nhịp bước,
trên đường nhỏ đơn côi.
Thu về không màu vẽ,
chỉ còn một bóng tôi.
=> Ghi chú:
Vần lưng (nhẹ–cúc, mảnh–khẽ, bước–vẽ...)
Vần chân (xôi–trời, trôi–cười, côi–tôi)
1,
🌿 Bài thơ bốn chữ (12 câu) — Gieo vần lưng và vần chân
Mây trắng bay,
Gió thổi lay,
Hoa rừng nở,
Chim hót say.
Nước suối róc,
Lá xanh lộc,
Đường núi mờ,
Bóng nắng mờ.
Tình sông sâu,
Tâm trăng sao,
Đời thảnh thơi,
Bước ngập ngời.
2.
🌸 Bài thơ năm chữ (12 câu) — Gieo vần lưng và vần chân
Trăng lên soi sáng ngời,
Gió nhẹ đưa mây trôi,
Lá thu rơi lặng lẽ,
Đường xa vắng không lời.
Tâm hồn em yên lặng,
Giấc mơ vẽ nắng vàng,
Biển rộng gọi sóng hát,
Tình ta như biển xanh.
Đời người như mây trắng,
Bay lên giữa trời trong,
Câu thơ gửi gió hát,
Nồng nàn từng nhịp lòng.
1,
🌿 Bài thơ bốn chữ (12 câu) — Gieo vần lưng và vần chân
Mây trắng bay,
Gió thổi lay,
Hoa rừng nở,
Chim hót say.
Nước suối róc,
Lá xanh lộc,
Đường núi mờ,
Bóng nắng mờ.
Tình sông sâu,
Tâm trăng sao,
Đời thảnh thơi,
Bước ngập ngời.
2.
🌸 Bài thơ năm chữ (12 câu) — Gieo vần lưng và vần chân
Trăng lên soi sáng ngời,
Gió nhẹ đưa mây trôi,
Lá thu rơi lặng lẽ,
Đường xa vắng không lời.
Tâm hồn em yên lặng,
Giấc mơ vẽ nắng vàng,
Biển rộng gọi sóng hát,
Tình ta như biển xanh.
Đời người như mây trắng,
Bay lên giữa trời trong,
Câu thơ gửi gió hát,
Nồng nàn từng nhịp lòng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
64864 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17323 -
16555
-
10991
-
10842
