Em hãy làm một bài thơ về tình mẫu tử
Giúp với mình với ạ mai nộp bài rồi ạ .Xin cảm ơn
Giúp với mình với ạ mai nộp bài rồi ạ .Xin cảm ơn
Quảng cáo
1 câu trả lời 133
1 năm trước
Mẹ là ánh nắng giữa đời,
Sưởi ấm tim con mỗi sớm trời hồng.
Tay mẹ dịu dàng vỗ về từng bước,
Đưa con qua những bão tố, mênh mông.
Những đêm dài mẹ thức trắng canh,
Lo từng giấc ngủ, giọt mồ hôi rơi.
Tình mẹ bao la tựa biển trời,
Chở che con lớn, suốt đời chẳng phai.
Dẫu mai con bước trên ngàn nẻo,
Mẹ vẫn là nơi con trở về.
Tình mẫu tử - ngọn lửa không tắt,
Dõi theo con, mãi mãi chẳng rời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
Gửi báo cáo thành công!
