Gạch dưới các tính từ trong hai khổ thơ sau:
Xanh một khoảng trời
Gió về gió quạt
Mát chỗ em ngồi...
Trái gấc xinh xinh
Chín vàng nắng đỏ
Bao nhiêu Mặt Trời
Ngủ say trong đó.
Quảng cáo
1 câu trả lời 86
Xanh một khoảng trời
Gió về gió quạt
Mát chỗ em ngồi...
Trái gấc xinh xinh
Chín vàng nắng đỏ
Bao nhiêu Mặt Trời
Ngủ say trong đó.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
6007 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4821 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3786 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3661 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3305 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2389 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1857 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1739 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1668
Gửi báo cáo thành công!


