Giới thiệu một câu chuyện (hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về tình cảm họ hàng, làng xóm.
Quảng cáo
1 câu trả lời 94
1 năm trước
Bài thơ “Làm anh”
Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Em nâng dịu dàng.
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.
(Phan Thị Thanh Nhàn)
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4465 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3421 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3335 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3182 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2700 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2206 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1672 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1495 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1370
Gửi báo cáo thành công!


