Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Ông trời bật lửa
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào, mưa ơi!
Mưa! Mưa xuống thật rồi!
Đất hả hê uống nước
Ông sấm vỗ tay cười
Làm bé bừng tỉnh giấc.
Chớp bỗng loè chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lúa vừa trổ bông.
ĐỖ XUÂN THANH
Các sự vật trời, mây, sấm được gọi bằng những từ ngữ nào?
Quảng cáo
1 câu trả lời 125
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4465 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3421 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3335 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3182 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2700 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2206 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1672 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1495 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1370
Gửi báo cáo thành công!


