Đọc một bài thơ viết về ước mơ.
Quảng cáo
1 câu trả lời 93
Trả lời:
Bài thơ Em mơ - Mai Thị Bích Ngọc
Em mơ làm mây trắng
Bay khắp nẻo trời cao
Nhìn non sõng gấm vóc
Quê mình đẹp biết bao!
Em mơ làm nắng ấm
Đánh thức bao mầm xanh
Vươn lên từ đất mới
Đem cơm no áo lành.
Em mơ làm gió mát
Xua bao nỗi nhọc nhằn
Bác nông dân cày ruộng
Chú công nhân chuyên cần.
Em còn mơ nhiều lắm
Mơ những giấc mơ xanh
Nhưng bây giờ còn bé
Nên me chăm học hành.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7122 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4921 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3890 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3742 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3433 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2462 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1927 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1800 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1734
Gửi báo cáo thành công!


