Gạch dưới các từ ngữ thể hiện hình ảnh nhân hoá trong hai khổ thơ sau:
Đứng đâu là cao đấy
Mà chẳng che lấp ai
Dáng khiêm nhường, mảnh khảnh
Da bạc thếch tháng ngày.
Mà tấm lòng thơm thảo
Đỏ môi ngoại nhai trầu
Thương yêu đàn em lắm
Cho cưỡi ngựa tàu cau
Quảng cáo
1 câu trả lời 153
Trả lời:
Đứng đâu là cao đấy
Mà chẳng che lấp ai
Dáng khiêm nhường, mảnh khảnh
Da bạc thếch tháng ngày.
Mà tấm lòng thơm thảo
Đỏ môi ngoại nhai trầu
Thương yêu đàn em lắm
Cho cưỡi ngựa tàu cau
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7465 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4951 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3963 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3780 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3469 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2491 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1948 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1831 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1759
Gửi báo cáo thành công!


