Nghe - viết:
Bach Long
Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ
(Trích)
Đèn biển đêm qua nhấp nháy
Bây giờ đứng quấn khăn sương
Đoàn tàu thung thăng qua đấy
Thả một chuỗi còi thân thương.
Tết ùa lên từ đại dương
Làng chài nức mùi cá nướng
Cánh buồm cuộn ngủ khiêm nhường
Lòng thuyền còn say ngất ngưởng.
Lao xao bao chùm hoa muống
Theo em líu ríu tới trường
Xuân về đảo Đuôi Rồng Trắng
Biển trời như ướp bằng hương.
(Hoài Khánh)
Quảng cáo
1 câu trả lời 165
Em nghe thầy cô đọc và viết.
Em xem trước các từ khó và luyện viết trước ở nhà.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7536 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4963 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3983 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3789 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3481 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2498 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1957 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1842 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1764
Gửi báo cáo thành công!


