Giúp nhanh với mọi người ơi !!!!!!!!!!!!!!!
Lập dàn ý rồi nêu cảm nhận của em về nội dung và nghệ thuật trong đoạn thơ sau :
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng"
(Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh)
Quảng cáo
0 câu trả lời 283
Trả lời
Dương Vũ Hoàng Anh đang đợi giúp đỡ của bạn. Viết câu trả lời
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
65064 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17331 -
16565
-
10992
-
10844
Gửi báo cáo thành công!
