Trung Nguyen Cdt
Hỏi từ APP VIETJACK
Viết một bài thơ bốn năm chữ


Quảng cáo
3 câu trả lời 209
Ngôi trường của em
Suốt ba tháng hè
Nằm im lặng lẽ
Chờ đón học trò.
Mùa thu đã tới
Chúng em tựu trường
Reo vui tiếng trống
Trường vui lạ thường.
Một mùa xuân đến
Ấm cả lòng người
Những cơn gió ấm
Bao chọn không gian
Mùa xuân ấm áp
Đầy tiếng chim ca
Ngàn hoa khoe sắc
Bướm bay dịu dàng
Mọi người đi lại
Nhộn nhịp biết bao
Ai cũng có đào
Có mai có quất
Có bánh trưng xanh
Có ông thần tài
Có quần áo đẹp
Còn có người thân!
Ấm cả lòng người
Những cơn gió ấm
Bao chọn không gian
Mùa xuân ấm áp
Đầy tiếng chim ca
Ngàn hoa khoe sắc
Bướm bay dịu dàng
Mọi người đi lại
Nhộn nhịp biết bao
Ai cũng có đào
Có mai có quất
Có bánh trưng xanh
Có ông thần tài
Có quần áo đẹp
Còn có người thân!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
Gửi báo cáo thành công!
