Quảng cáo
1 câu trả lời 267
Hàng tre quê tôi
Tre kìa,tre kìa
Tre trên thửa đất
Hàng tre xanh thắm
Lúc lắc vẫy chào
Gió ơi,gió ơi
Chị đi đâu đấy
Nếu chị đi chơi
Về kể tôi nhé.
Hàng tre thẳng tắp
Không đổ một cây
Nhưng chỉ một cây
Thì không đứng nổi
Tre chưa trưởng thành
Thì gọi là măng
Nằm ở dưới gốc
Trắng nõn,nọn nà.
Những búp măng non
Khi đã trưởng thành
Nối tiếp cuộc sống
Góp phần hàng tre.
Tre là hồn đất
Có tre, có đất
Nhưng chỉ đất vườn
Không phải đất vườn
Thì không có tre.
Tôi đang mở mắt
Thấy một hàng tre
Vi vu trong gió
Bóng mát dịu dàng...
Thơ này mới nghĩ ra nếu ko thấy hay t
Hay chỗ bạn ko có cây này thì tìm bài khác nhé.
Thể thơ 4 chữ
Tre kìa,tre kìa
Tre trên thửa đất
Hàng tre xanh thắm
Lúc lắc vẫy chào
Gió ơi,gió ơi
Chị đi đâu đấy
Nếu chị đi chơi
Về kể tôi nhé.
Hàng tre thẳng tắp
Không đổ một cây
Nhưng chỉ một cây
Thì không đứng nổi
Tre chưa trưởng thành
Thì gọi là măng
Nằm ở dưới gốc
Trắng nõn,nọn nà.
Những búp măng non
Khi đã trưởng thành
Nối tiếp cuộc sống
Góp phần hàng tre.
Tre là hồn đất
Có tre, có đất
Nhưng chỉ đất vườn
Không phải đất vườn
Thì không có tre.
Tôi đang mở mắt
Thấy một hàng tre
Vi vu trong gió
Bóng mát dịu dàng...
Thơ này mới nghĩ ra nếu ko thấy hay t
Hay chỗ bạn ko có cây này thì tìm bài khác nhé.
Thể thơ 4 chữ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76439 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64439 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57658 -
55371
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42595 -
42187
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41804 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35565
Gửi báo cáo thành công!
