Có ý kiến cho rằng "đọc một câu thơ hay người ta không thấy câu thơ chỉ thấy tình người trong đó".Hãy khám phá "tình người"trong bài thơ"lời rủ của mẹ" của Xuân Quỳnh
Lời rủ ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát
Lúc con nằm ấm áp
Lời rủ là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời rủ thành giấc mộng
Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống
Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Đón bước bàn chân con
Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Lời rủ ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát
Lúc con nằm ấm áp
Lời rủ là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời rủ thành giấc mộng
Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống
Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Đón bước bàn chân con
Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Quảng cáo
0 câu trả lời 1651
Trả lời
Nhã Quỳnh đang đợi giúp đỡ của bạn. Viết câu trả lời
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76378 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64310 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57524 -
55135
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42380 -
42092
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41749 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35510
Gửi báo cáo thành công!
