làm 1 bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ ( chủ đề tự chọn )
Quảng cáo
5 câu trả lời 230
Sóng
Con sóng trước vừa ngã
Con sóng sau lại quỳ
Sóng không hề biết mỏi
Lặn ngụp và bơi thi
Trầu ơi hãy tỉnh lại
Mở mắt xanh ra nào
Lá nào muốn cho tao
Thì mày chia ra nhé!
Bạn ơi đề bài kiểu gì vậy ạ?
Tuấn Minh :)
· 3 năm trước
là sao v bạn ?
Cc Hiep
· 3 năm trước
Cầu thủ
Chanh cute
· 3 năm trước
K sao ạ
Cầu thủ
trên 1 sân cỏ,
có 11 người.
trọng tài thổi còi,
bóng đã đươc lắn.
cầu thủ số bảy
rê bóng thật kinh
cứ rê là qua
sút thành siêu phẩm.
:)))))))
Tuấn Minh :)
· 3 năm trước
văn cho người yêu bóng đá :)))
Cc Hiep
· 3 năm trước
:))
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
65859 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17396 -
16711
-
11043
-
10891
Gửi báo cáo thành công!
