Hang Nguyen
Hỏi từ APP VIETJACK
viết đoạn văn ngắn của em về bài thơ sau :
Dáng mẹ
Cơn giông đổ sập chiều hè
Gian lều chợ , mảnh tơi chế chỗ ngồi
Không gian trắng xóa cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời và mưa
Dáng mẹ
Cơn giông đổ sập chiều hè
Gian lều chợ , mảnh tơi chế chỗ ngồi
Không gian trắng xóa cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời và mưa
Quảng cáo
1 câu trả lời 467
2 năm trước
viết đoạn văn ngắn của em về bài thơ sau :
Dáng mẹ
Cơn giông đổ sập chiều hè
Gian lều chợ , mảnh tơi chế chỗ ngồi
Không gian trắng xóa cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời và mưa
Dáng mẹ
Cơn giông đổ sập chiều hè
Gian lều chợ , mảnh tơi chế chỗ ngồi
Không gian trắng xóa cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời và mưa
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
11 46210
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 45965
-
6 30775
Gửi báo cáo thành công!