C AB
Cấp bậc
Điểm
0
Cảm ơn
0
Đã hỏi
Đã trả lời
Mạng xã hội là công cụ để kết nối những người trẻ với nhau, nhưng cũng tạo nên khoảng cách giữa họ,
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Trả lời (3)
21:09 19/03/2025
Mạng xã hội là công cụ để kết nối những người trẻ với nhau, nhưng cũng tạo nên khoảng cách giữa họ,
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Trả lời (1)
20:37 19/03/2025
Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (500 chữ) về chủ đề: Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ hòa bình.
Trả lời (2)
08:43 18/03/2025
Nhớ Trường Sơn
( Đinh Nam Hương)
Nếu bây giờ trở lại Trường Sơn ta không còn thấy nữa
Tuổi hai mươi cỏ đã phủ kín rồi
Cây mắc võng đã thành cây cổ thụ
Sốt rét không còn, chỉ còn gió rừng thôi....
Không còn nữa chiếc bi đông bẹp dúm
Đạn quân thù lỗ chỗ xuyên qua
Cơn khát ấy chảy vào lòng đất
Để bây giờ đất khát bài ca
Không còn nữa bếp Hoàng Cầm giấu khói
Những chiều mưa nhóm lửa dưới chân đồi
Bom Mỹ đánh rừng thêm nhiều đom đóm
Nhớ thương người... Mây trắng hoá mồ côi....
Chỉ còn mãi những linh hồn trong đất
Nói cùng ta về cuộc chiến năm nào
Yêu người sống nên nhiều người đã chết
Trên nóc rừng - cờ như máu bay cao..
( Nhớ Trường Sơn, Đinh Nam Khương, Thi Viện)
Viết đoạn văn nghị luận (150 chữ) phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về Trường Sơn trong văn bản ở phần trên
( Đinh Nam Hương)
Nếu bây giờ trở lại Trường Sơn ta không còn thấy nữa
Tuổi hai mươi cỏ đã phủ kín rồi
Cây mắc võng đã thành cây cổ thụ
Sốt rét không còn, chỉ còn gió rừng thôi....
Không còn nữa chiếc bi đông bẹp dúm
Đạn quân thù lỗ chỗ xuyên qua
Cơn khát ấy chảy vào lòng đất
Để bây giờ đất khát bài ca
Không còn nữa bếp Hoàng Cầm giấu khói
Những chiều mưa nhóm lửa dưới chân đồi
Bom Mỹ đánh rừng thêm nhiều đom đóm
Nhớ thương người... Mây trắng hoá mồ côi....
Chỉ còn mãi những linh hồn trong đất
Nói cùng ta về cuộc chiến năm nào
Yêu người sống nên nhiều người đã chết
Trên nóc rừng - cờ như máu bay cao..
( Nhớ Trường Sơn, Đinh Nam Khương, Thi Viện)
Viết đoạn văn nghị luận (150 chữ) phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về Trường Sơn trong văn bản ở phần trên
Trả lời (2)
06:28 18/03/2025